LÀNG TÔI - NHẬT HÀ
Co Nguyễn
0:00 / 0:00
LÀNG TÔI - NHẬT HÀ
931 просмотр · 5 месяцев назад
Co Nguyễn
8 подписчиков
931 просмотр · 5 месяцев назад
LÀNG TÔI
Làng tôi giữa hai ngọn núi
Non cao giang về tụ hội (3)
Đất thơm cò đậu trắng đồi
Lối đi men theo triền dốc
Thị thơm ổi ngát hương trời
Làng tôi qua lời bà kể
Cao Sơn tìm thuốc cứu người (1)
Ơn Ngài đức như trời bể
Đình thiêng hương khói muôn đời
Làng tôi mẹ ru câu hát
Quanh năm bán thúng khoai giời (2)
Hồn quê thu vào cánh võng
Nuôi tôi khôn lớn thành người
Làng tôi đi đâu cũng nhớ
Tháng hai mùng chín hội làng
Gạo mừng lập lòe đơm lửa
Tháng ba rụng đỏ sân đình
Giờ đây không còn thấy nữa
Ông tôi mắt nhỏ giọt buồn
Làng tôi dấu xưa vườn cũ
Cựu Viên còn mãi cội nguồn !
(20/ 08/ 2017)
Chú thích:
(1) Theo thần phả đình làng Cựu viên, Kiến An, Hải Phòng.
(2) Ca dao cổ ở Cựu viên, Kiến An, Hải Phòng.
(3) Một loài chim to như con ngỗng, lông mầu đen.