Vỡ Trăng Ngà Phổ Thơ Nam Giao Nhạc & Lời BT Editor Music AI Cover
TP & B T Music AI
0:00 / 0:00
Vỡ Trăng Ngà Phổ Thơ Nam Giao Nhạc & Lời BT Editor Music AI Cover
868 просмотров · 2 нед. назад
TP & B T Music AI
203 подписчика
868 просмотров · 2 нед. назад
VỠ TRĂNG NGÀ
Phổ thơ Nam Giao / AZ
Nhạc & Lời BT Editor Music AI Cover
Người trong giấc ngủ mưa mùa,
Lay lay bóng nước, gió lùa tóc mây.
Mưa từ dạo ấy mưa bay,
Cây đơm bông nhớ, mưa ngày mưa đêm.
Xôn xao từng nhánh tay duyên,
Đan trăm miền tóc, ưu phiền lá hoa.
Đục trong dòng cát phù sa,
Long lanh giếng mắt, phôi pha nụ tình.
Đá cheo leo… đá lặng thinh,
Nụ hôn còn ấm, hồn Quỳnh hương tan.
Gieo neo gót ngọc ngỡ ngàng,
Người say biển hát, mênh mang sóng trào.
Thiên thu từng cánh Hoa Sao,
Chìm sâu vực nhớ, đau đau tấc lòng.
Người trong giấc ngủ Thu Đông,
Ta còn đứng lặng nghe dòng thác rơi.
Buồn nguôi nguôi… chén rượu mời,
Đắng môi tâm sự, tình vời vợi xa.
Lỡ tay làm vỡ Trăng ngà,
Tim đau vò võ, nước hòa bóng Trăng.
Mưa còn rơi giữa hiên nhà,
Hay mưa từ phía tình ta xa rồi?
Một người đứng giữa chơi vơi,
Một người chìm khuất cuối trời mênh mang.
Biển còn ru những cung đàn,
Sóng còn ôm bóng trăng vàng ngày xưa.
Mà sao từ buổi tiễn đưa,
Hồn ta ở lại giữa mùa nhớ thương.
Nếu mai thức giấc Thu Đông,
Có nghe trong gió một dòng lệ rơi?
Có còn ai đứng bên đời,
Gọi tên kỷ niệm một thời đã xa?
Ta về nhặt mảnh Trăng ngà,
Mà nghe đau nhói trong ta một đời.
Một lần lỡ bước xa người,
Một lần đánh mất nụ cười ngày xưa.
Thiên thu từng cánh Hoa Sao,
Chìm sâu vực nhớ, biết bao nỗi niềm.
Người trong giấc ngủ êm đềm,
Ta còn đứng đó bên thềm mưa rơi.
Buồn nguôi nguôi… chén rượu mời,
Đắng môi tâm sự, tình vời vợi xa.
Lỡ tay làm vỡ Trăng ngà,
Tim đau vò võ… nước hòa bóng Trăng.
Lỡ tay… làm vỡ Trăng ngà…
Tim đau vò võ…
Nước hòa bóng Trăng… trong giấc ngủ mưa mùa,
Lay lay bóng nước, gió lùa tóc mây.
Mưa từ dạo ấy mưa bay,
Cây đơm bông nhớ, mưa ngày mưa đêm.
Xôn xao từng nhánh tay duyên,
Đan trăm miền tóc, ưu phiền lá hoa.
Đục trong dòng cát phù sa,
Long lanh giếng mắt, phôi pha nụ tình.
Đá cheo leo… đá lặng thinh,
Nụ hôn còn ấm, hồn Quỳnh hương tan.
Gieo neo gót ngọc ngỡ ngàng,
Người say biển hát, mênh mang sóng trào.
Thiên thu từng cánh Hoa Sao,
Chìm sâu vực nhớ, đau đau tấc lòng.
Người trong giấc ngủ Thu Đông,
Ta còn đứng lặng nghe dòng thác rơi.
Buồn nguôi nguôi… chén rượu mời,
Đắng môi tâm sự, tình vời vợi xa.
Lỡ tay làm vỡ Trăng ngà,
Tim đau vò võ, nước hòa bóng Trăng.
Mưa còn rơi giữa hiên nhà,
Hay mưa từ phía tình ta xa rồi?
Một người đứng giữa chơi vơi,
Một người chìm khuất cuối trời mênh mang.
Biển còn ru những cung đàn,
Sóng còn ôm bóng trăng vàng ngày xưa.
Mà sao từ buổi tiễn đưa,
Hồn ta ở lại giữa mùa nhớ thương.
Nếu mai thức giấc Thu Đông,
Có nghe trong gió một dòng lệ rơi?
Có còn ai đứng bên đời,
Gọi tên kỷ niệm một thời đã xa?
Ta về nhặt mảnh Trăng ngà,
Mà nghe đau nhói trong ta một đời.
Một lần lỡ bước xa người,
Một lần đánh mất nụ cười ngày xưa.
Thiên thu từng cánh Hoa Sao,
Chìm sâu vực nhớ, biết bao nỗi niềm.
Người trong giấc ngủ êm đềm,
Ta còn đứng đó bên thềm mưa rơi.
Buồn nguôi nguôi… chén rượu mời,
Đắng môi tâm sự, tình vời vợi xa.
Lỡ tay làm vỡ Trăng ngà,
Tim đau vò võ… nước hòa bóng Trăng.
Lỡ tay… làm vỡ Trăng ngà…
Tim đau vò võ…
Nước hòa bóng Trăng…
Welcome to TP & B T Music AI!
This channel is my passion project where I turn beautiful Vietnamese poems into soulful songs using AI music tools.
With over 248 original tracks about love, homeland, and brotherhood, I hope my music can bring you peace and emotion.
Thank you for being here. Please SUBSCRIBE and hit the bell 🔔 to support my journey.
youtube.com
/ @logantran-f1c