karaoke Chèo. [ BÔNG TRẮNG MÙA VU LAN ].Điệu du xuân.Tone Nam
Trung Giang
0:00 / 0:00
karaoke Chèo. [ BÔNG TRẮNG MÙA VU LAN ].Điệu du xuân.Tone Nam
1 137 просмотров · 1 месяц назад
Trung Giang
3,5 тыс. подписчиков
1 137 просмотров · 1 месяц назад
Cám ơn quý vị đã theo dõi kênh Trung Giang
Hãy đăng ký kên để dc thưởng thức những bài hát karaoke chèo mới nhất.
/ @trunggiang2976
/ minhtuan64
/ minhtuan64
/ nguyentriton1
Cám ơn quý vị rất nhiều ạ
-Mời các SG chèo và các anh chị có nhu cầu làm karaoke chèo
Xin hãy gửi bh của mình tới ĐC Gmail .minhtuan.vn64@gmail.com.
Hoặc zalo với số ĐT.0964629164.Rất hân hạnh
Lời bh
BÔNG TRẮNG MÙA VU LAN
Nói
Thu về trải rộng sắc hương
Mưa ngâu rả rích
muôn phương nghẹn ngào
Vu Lan thánh thót nơi nào
Ngập ngừng chân bước
đi vào khói sương.
Ngực cài bông trắng lệ vương
Nhớ xưa bóng Mẹ
góc phương biển trời.
Chưa tròn đáp nghĩa Mẹ ơi
Mẹ đi vội vã
chơi vơi nỗi sầu
Hát Du xuân
Mây i trắng i cao i vời.
Rơi ngực i i con.
Ngực con Bông i trắng i
hương i i ngần i i i i i i
Tiếng i i chuông
thả rơi trong gió i i.
Ơi ơi i a chạm
như i vào tim i con
Thu về nghiêng cả trời non.
Cài hoa thương i dáng i mẹ mòn
dạ thắm lòng son.
Ơn sâu con nguyện i
giữ i i tròn i i i i i
Ước í i ao cài bông hồng Đỏ i.
Ơi ơi i a để
con i cài trắng i mây
Tìm lời ru suối ngàn bay
Vàng thu Ngâu i sắc i rơi i đầy.
Khắp miền sơn khê.
Thèm tay Mẹ i mãi
vỗ i i về i i i i i i.
Góc í i sân
hàng gianh mái lá i i.
Ơi ơi i a Mẹ
vẫn i còn trong i hiên.
Nụ cười mang nỗi niềm riêng.
Tìm đâu hơi i ấm i ngọn đèn.
Ngắt ngả đêm thâu
Mẹ đi gánh i cả
nỗi i i sầu i i i i i i.
Nói:
Mẹ ơi
Nắng chiều kéo cả hàng hiên
Lòng con nhớ Mẹ
dịu hiền nét xưa
Cơm canh đạm bạc sớm trưa
Tấm mồ hôi mẹ
nắng mưa ấm lòng.
Hát Du xuân tiếp
Tiếng i i mưa
nhịp như tiếng vỗ ii
Ơi ơi i a để
giống i nhịp ban i trưa
Mẹ ngồi quạt lúa ngày i xưa.
Bàn chân bấm i gót i từng ngày.
Gánh đời long đong.
Để con thương i dáng i
mẹ i i còng i i i i i i.
Vu i i Lan lòng con xa xót i
Ơi ơi i a để
tìm i Mẹ nơi i đâu.
Dặm ngàn hay chốn bể i dâu
Ân sâu con i phụng i cúi i đầu.
Hiếu đạo làm con.
Mẹ ơi mây i trắng
bay i i vờn i i i i i i.