NGÀY NÀO TÔI BỎ PHỐ ĐI le@danhbt
ĐỖ CÔNG DANH
0:00 / 0:00
NGÀY NÀO TÔI BỎ PHỐ ĐI le@danhbt
100 просмотров · 3 недели назад
ĐỖ CÔNG DANH
155 подписчиков
100 просмотров · 3 недели назад
NGÀY NÀO TÔI BỎ PHỐ ĐI
(le@danhbt)
Ngày nào...
tôi bỏ phố đi...
Ngày nào tôi bỏ phố đi
Bỏ lại sau lưng những gì thân quen
Con đường năm cũ không tên
Mà sao ký ức gọi về trong tôi
Ngày nào tôi bước xa rồi
Nghe trong gió lạnh tiếng đời đổi thay
Bao người từng đứng nơi đây
Giờ như chiếc lá cuối ngày bay xa
Tôi từng tin giữa dòng người
Có vài tri kỷ chẳng rời xa nhau
Nhưng rồi năm tháng qua mau
Mới hay lời hứa bạc màu thời gian
Phố đông...
mà thấy hoang mang
Bao nhiêu khuôn mặt
chẳng mang nụ cười
Có người đánh mất một đời
Chạy theo phù phiếm
giữa đời nổi trôi
Ngày nào tôi bỏ phố đi
Không phải vì phố
không vì một ai
Chỉ vì lòng đã mệt nhoài
Sau bao được mất
đúng sai giữa đời
Tôi mang theo chút chơi vơi
Mang theo ký ức một thời thanh xuân
Một mình nghe gió ngoài sân
Thương cho năm tháng
đã gần xa xôi
Có những điều chẳng nói ra
Có những người đã đi qua cuộc đời
Như mây trôi giữa chân trời
Không còn gặp lại
một lời chia tay
Có những con đường rất quen
Một ngày ngoảnh lại
bỗng nhiên xa lạ
Có những người từng thiết tha
Rồi cũng khuất bóng
theo dòng thời gian
Ngày nào tôi bỏ phố đi
Không phải vì phố
không vì một ai
Chỉ vì lòng đã mệt nhoài
Sau bao được mất
đúng sai giữa đời
Tôi mang theo chút chơi vơi
Mang theo ký ức
một thời thanh xuân
Một mình nghe gió ngoài sân
Thương cho năm tháng
đã gần xa xôi
Nếu mai gặp lại bất ngờ
Xin đừng hỏi tôi
bây giờ ra sao
Tôi chỉ mỉm cười nhìn nhau
Vì đời ai cũng
qua cầu thời gian
Ngày nào tôi bỏ phố đi
Mang theo chiếc bóng
của người năm xưa
Mang theo một chút dư thừa
Của bao cay đắng
vẫn chưa phai mờ
Ngày nào tôi bỏ phố đi
Tìm nơi bình yên
giữa đời nổi trôi
Không cần ai nhớ đến tôi
Chỉ mong giữ được
nụ cười ngày xưa
Một đời...
như chiếc lá khô
Rơi theo năm tháng
giữa mùa gió bay
Nhưng lòng còn chút mê say
Vẫn yêu cuộc sống...
từng ngày...
còn đây...
Ngày nào tôi bỏ phố đi...
Tôi đâu bỏ lại cuộc đời...
Vẫn yêu cuộc sống...
từng ngày...
còn đây...
[Sep 5,2026]