HỒN ĐẤT QUẦN THANH
Anh Thi Tv 365
0:00 / 0:00
HỒN ĐẤT QUẦN THANH
303 просмотра · 2 недели назад
Anh Thi Tv 365
40 подписчиков
303 просмотра · 2 недели назад
Ca khúc *"Hồn Đất Quần Thanh"* là khúc ca trầm hùng, thiêng liêng và dạt dào niềm tự hào về mảnh đất Quần Thanh (Thành Gai) giàu truyền thống. Tác phẩm là nén tâm hương thành kính tri ân công đức của Đức Thành Hoàng Trần Huệ, cùng các bậc Tiền hiền khai linh, Hậu hiền kế tục – những người đã có công chiêu dân lập ấp, đắp đê ngăn lũ bên dòng sông Hoàng để bồi đắp nên bờ cõi làng quê bình yên qua bao năm tháng.
Dưới mái đền thiêng cổ kính lưu giữ mười hai đạo sắc phong, mười lăm cửa họ đời đời chung một cội nguồn, đoàn kết chở che nhau qua mưa nắng và binh đao. Dù đi khắp bốn phương trời, ngày hội làng mùng Mười tháng giêng với tiếng trống rộn rã, kiệu hoa cờ sắc vẫn mãi là tiếng gọi thiêng liêng đưa con cháu trở về với cội nguồn cội rễ quê hương.
Tất cả các đoạn video ghép trong tác bài hát do bác: Nguyễn Trong Ngơn cung cấp và hướng dẫn.
Đây cũng là bản demo chứ chưa phát hành chính thức... mọi người cứ góp ý để bài hát được hay hơn ạ!
---
*THÔNG TIN TÁC PHẨM:*
*Tác phẩm:* Hồn Đất Quần Thanh
*Sáng tác:* Nguyễn Trọng Thi
---
*LỜI BÀI HÁT (LYRICS):*
*[Verse 1]*
Đất Thành Gai, qua bao đời gìn giữ
Đường Cái Quan, còn in dấu Cha Ông
Đức Thành Hoàng, Trần Huệ thượng đẳng thần
Chiêu dân khai hoang, lập ấp nên Làng
Đắp đê ngăn lũ, bên dòng sông Hoàng
Giữ Cồn Thanh, bình yên… qua năm tháng.
*[Verse 2]*
Đền Quần Thanh, mái rêu phong còn đó
Di tích quê hương, đã được ghi danh
Mười hai đạo sắc, kể chuyện tiền nhân
Để hôm nay, con cháu luôn khắc tâm
Hồn cốt quê nhà, vẫn còn vẹn nguyên.
*[Chorus]*
Quần Thanh ơi, nơi cội nguồn Linh Thiêng
Con Cháu cúi đầu, Tạc dạ … Ơn sâu
Đức thánh Thành Hoàng, Tiền Hiền khai linh
Mười lăm cửa Họ, chung một Mái Đình.
Quần Thanh ơi, Tiếng Quê Hương gọi về
Về bên giếng Làng, về dưới cây Đa
Quần Thanh ơi, Dẫu đi khắp phương xa
Đường đời muôn lối, Quê Hương chỉ một
Dẫu mai này, cuộc đời bao đổi thay
Hồn Quần Thanh, vẫn sáng mãi trong Ta.
*[Verse 3]*
Cây đa già, nghiêng bóng dưới sân đình
Nơi quê mình luôn trọn vẹn trước sau
Giếng làng xưa, còn ghi dấu thuở nao
Cùng tiền nhân qua bao cuộc binh đao
Các cửa họ, chung một nguồn dòng chảy
Mái đền thiêng, che chở nghĩa Đồng Bào.
*[Verse 4]*
Quần Thanh hôm nay, rạng rỡ từng ngày
Tình làng nghĩa xóm, đong đầy yêu thương
Tay chung tay, ta dựng xây ngày mai
Trẻ thơ chăm ngoan, ghi nhớ năm điều
Ơn Bác Hồ, luôn sáng mãi trong tim.
*[Bridge]*
Ai đi xa, dù muôn phương muôn hướng
Mỗi độ xuân về, lại nhớ quê hương
Mùng mười tháng Giêng, trống làng rộn rã
Rước kiệu, rước sắc, cờ hội tung bay
Lễ tế trang nghiêm, tri ân Tiền Nhân
Trò chơi dân gian, gọi Người về hội
Bao nẻo đường đi, một đường Trở lại
Về Quần Thanh, Ta về với Cội Nguồn.
*[Chorus]*
Quần Thanh ơi, nơi cội nguồn Linh Thiêng
Con Cháu cúi đầu, Tạc dạ … Ơn sâu
Đức thánh Thành Hoàng, Tiền Hiền khai linh
Mười lăm cửa Họ, chung một Mái Đình.
Quần Thanh ơi, Tiếng Quê Hương gọi về
Về bên giếng Làng, về dưới cây Đa
Quần Thanh ơi, Dẫu đi khắp phương xa
Đường đời muôn lối, Quê Hương chỉ một
Dẫu mai này, cuộc đời bao đổi thay
Hồn Quần Thanh, vẫn sáng mãi trong Ta.
*[Outro]*
Sông Hoàng còn trôi, Ngàn Nưa còn đứng
Đền Quần Thanh, mãi ấm Khói Hương bay
Mười lăm cửa Họ, chung Nguồn Chung cội
Chị ngã Em nâng, Nghĩa mãi Vẹn tròn
Thành Gai ơi… ngàn năm còn đó
Quần Thanh ơi… khúc ru muôn đời
Quần Thanh ơi… đất Mẹ… quê Tôi ơi!
---
(Bấm Đăng ký kênh (Subscribe), Like và Chia sẻ video để cùng lan tỏa giai điệu tự hào về vùng đất Quần Thanh!)