Đối Diện Vô Biên | Thiền Ca Giao Hưởng Chiêm Nghiệm
Pháp Nguyên
0:00 / 0:00
Đối Diện Vô Biên | Thiền Ca Giao Hưởng Chiêm Nghiệm
363 просмотра · 5 мес. назад
Pháp Nguyên
1,56 тыс. подписчиков
363 просмотра · 5 мес. назад
Đối Diện Vô Biên
Đêm huyền hoặc rơi trên đỉnh vắng,
Mây phiêu bồng vờn đỉnh núi xanh xao.
Gió qua rừng thông, lời xưa còn đọng,
Ru hồn ta... vào cõi chiêm bao.
Trăng soi nghiêng trên phiến đá lạnh,
Thấu thị đời mình: một bóng phù du.
Suối reo lời kinh, tan vào tĩnh mịch,
Tẩy trần tâm... giữa dặm mịt mù.
Ôi! Non cao sừng sững tạng hình,
Trời sâu thăm thẳm, diệu hữu vô minh.
Một vì sao lạc, thức trắng canh dài,
Giữa hư không... bạc đầu đợi ai?
Ta đi qua nghìn trùng mộng ảo,
Mang thân này, gửi lại chút hương vơi.
Một hơi thở vào, là bao sinh diệt,
Chợt tan đi... như bọt sóng ngoài khơi.
Núi không môi mà giảng lời vô thuyết,
Rừng chẳng chuông mà ngân vọng thanh âm.
Lá rơi xuống đất, thành bài pháp thoại,
Dạy lòng người... buông xả những thăng trầm.
Đêm nghiêng vai, trút nhẹ niềm riêng,
Chuông xa vọng, xóa tan vạn ưu phiền.
Nghe trong lồng ngực, một dòng sông tĩnh,
Chảy xuôi dòng... về cõi lạc nguyên.
Kìa trăng khuya, hay gương huyền ảo?
Kìa mây trắng, hay mộng mị vô thường?
Đời mỏng manh như hạt sương đầu ngọn,
Tan biến rồi... trên lối cũ quê hương.
Ta cúi đầu, nghe đất trời xê dịch,
Giữa nghìn muôn lần tan hợp, diệt sinh.
Hỏi trong cát bụi, trong ngàn dâu bể:
Cái gì là... bản lai diện mục của mình?
Ôi! Non cao sừng sững tạng hình,
Trời sâu thăm thẳm, diệu hữu vô minh.
Một vì sao lạc, thức trắng canh dài,
Giữa hư không... bạc đầu đợi ai?
Bình minh lên, rải vàng trên đỉnh núi,
Từ tro tàn, nở đóa tịnh liên hoa.
Núi vẫn đứng, mây vẫn còn phiêu lãng,
Ta về đây... dừng bước... cõi bao la.
Không tìm nữa...
Thiên thu... là ta.
Pháp Nguyên
#ThiềnCaPhápNguyên
#NhạcThiền
#PhápNguyên