Mrlion Music - Thương Nhau Giữa Đại Ngàn
MrLjon
0:00 / 0:00
Mrlion Music - Thương Nhau Giữa Đại Ngàn
89 просмотров · 13 дней назад
MrLjon
19 подписчиков
89 просмотров · 13 дней назад
Thương Nhau Giữa Đại Ngàn
Ơi… đại ngàn gọi tên em
Gió đưa hương rừng về bên anh…
Chiều nghiêng bên đồi, mây trôi ngang núi
Gió ru hàng cây, lay nhẹ vai em
Anh đi qua mùa hoa vàng trước ngõ
Bỗng nghe tim mình thương một dáng quen
Em như dòng suối trong veo giữa rừng
Mát câu yêu thương giữa chiều lặng thinh
Anh đem tiếng hát theo về buôn nhỏ
Gọi tên em giữa ánh lửa lung linh
Đêm nay trăng sáng trên đồi
Cồng chiêng ngân giữa đất trời bao la
Anh thương đôi mắt em hiền
Thương bàn tay nhỏ, thương miền cao nguyên
Mình thương nhau nhé em ơi
Thương như con suối bên đồi quanh năm
Dẫu mai mưa nắng âm thầm
Anh vẫn bên em qua ngàn gió sương
Mình thương nhau giữa đại ngàn
Nghe cồng chiêng gọi, nghe ngàn hoa rung
Nếu mai đi hết núi rừng
Anh xin giữ mãi một vùng có em
Sớm mai nắng gọi trên đồi cà phê
Hương thơm theo gió bay về tóc em
Anh trao em một nhành hoa dã quỳ
Như trao câu hẹn chẳng cần nói thêm
Chiều buông trên những con đường đất đỏ
Bóng hai người nghiêng dưới rặng cây già
Em cười, tiếng cười vang qua triền núi
Làm lòng anh quên hết những phong ba
Đêm nay bên bếp lửa hồng
Vai em tựa nhẹ vào lòng của anh
Ngoài kia gió núi gọi mời
Mà anh chỉ muốn một đời có em
Mình thương nhau nhé em ơi
Thương như con suối bên đồi quanh năm
Dẫu mai mưa nắng âm thầm
Anh vẫn bên em qua ngàn gió sương
Mình thương nhau giữa đại ngàn
Nghe cồng chiêng gọi, nghe ngàn hoa rung
Nếu mai đi hết núi rừng
Anh xin giữ mãi một vùng có em
Nếu một mai anh về nơi xa lắm
Có nhớ nhau, em hãy nhìn núi đồi
Nơi chúng mình từng trao câu hẹn ước
Nơi tình yêu còn ở lại trong đời
Cồng chiêng ngân giữa trời cao lộng gió
Lửa hồng soi đôi mắt sáng long lanh
Anh chỉ mong tháng năm dù đổi thay
Tay trong tay, mình vẫn bước cùng nhau
Mình thương nhau nhé em ơi
Thương như con suối bên đồi quanh năm
Dẫu cho mưa gió âm thầm
Anh vẫn tìm em giữa ngàn núi xanh
Mình thương nhau giữa đại ngàn
Giữa mùa hoa nở, giữa ngàn tiếng chiêng
Mai này tóc có bạc thêm
Anh còn thương mãi một miền… có em
Ơi… đại ngàn còn xanh
Tình mình còn xanh…
Anh thương em… giữa đại ngàn.