Cố Hương Là Quên Hay Nhớ (Thơ Mạc Trần Lan); [*ilovesong.ai]_Phổ nhạc Rumba
Thơ Mạc Trần Lan
0:00 / 0:00
Cố Hương Là Quên Hay Nhớ (Thơ Mạc Trần Lan); [*ilovesong.ai]_Phổ nhạc Rumba
74 просмотра · 1 месяц назад
Thơ Mạc Trần Lan
71 подписчик
74 просмотра · 1 месяц назад
Cố Hương Là Quên Hay Nhớ?
(Thơ Mạc Trần Lan)
*ilovesong.ai_Phổ nhạc Rumba
Ngày mai ai biết được ngày mai,
Cứ nói cho suông chuyện hẹn thề.
Nẻo dọc đường ngang mờ lối bước,
Riết rồi quen thuộc, chẳng buồn chê.
Ngày bước chân đi vạn dặm trường,
Bên hiên nắng úa đượm niềm thương.
Tiếng buồn nhè nhẹ như cơn gió,
Biết thuở nào về hội cố hương?
Thế mà nay đã mấy mươi năm,
Ngoảnh lại ngày qua dạ xót thầm.
Thời gian kiệt cạn như canh bạc,
Trắng tay đời ngả bóng chiều tàn.
Mà thôi giữ lại chút tận cùng,
Lời Mẹ năm nào còn vang vang:
“Đừng để lòng đau vì yếu đuối,
Bịn rịn làm chi chuyện lỡ làng!
”Mùa xuân, mùa xuân thật đấy sao?
Chiều chưa tắt nắng, bến nôn nao.
Nghe rớt câu hò ai cay đắng,
Chữ cố hương xưa nhuốm nghẹn ngào!
8/21/2026