Karaoke Chèo MỘT LÒNG GIỮ ĐẢO QUÊ HƯƠNG Làn Điệu Chinh Phụ TONE NAM
QUẢNG NAM KARAOKE HD
0:00 / 0:00
Karaoke Chèo MỘT LÒNG GIỮ ĐẢO QUÊ HƯƠNG Làn Điệu Chinh Phụ TONE NAM
555 просмотров · 5 дней назад
QUẢNG NAM KARAOKE HD
1,52 тыс. подписчиков
555 просмотров · 5 дней назад
Một Lòng Giữ Đảo Quê Hương
Soạn lời: Dần Điện
Làn điệu: Chinh Phụ
Thơ
Đảo là khúc ruột yêu thương
Trải bao mưa nắng gió sương đương đầu
Trường Sa nhưng chẳng xa đâu
Hoàng Sa tình nghĩa đằm sâu mặn nồng.
Trổ 1
Nghe như trong i lòng đất i í mẹ ì
Tiếng ru i con i sóng í theo i làn mây ì hồng ì
Bay về ì biển i Đông, tình nghĩa i mênh i mông i
Thiết tha i mặn í nồng ì mang những lời ì cha í ông
Mong anh vững chí í bền i lòng ì
ì ì ì ì í í ì ì
Trổ 2
Đảo ì xa sóng i gió i
Anh quyết tâm i vững i chí í
Canh giữ i cho quê hương i
Vẫn luôn i can ì trường ì
Giữa muôn ngàn ì trùng i dương
Ngày nắng i hay đêm sương i
Khó khăn i luôn coi thường ì
Đâu tiếc gì ì máu i xương
Tuổi xuân gửi lại ì sa ì trường.
ì ì ì ì í í ì ì
Thơ
Biển sâu in bóng bao người
Tấm thân nằm lại xa khơi nghìn trùng
Thanh xuân thỏa chí vẫy vùng
Quân thù run sợ uy hùng núi sông
Trổ 3
Gạc ì Ma máu i nhuộm í
Bao tấm gương i bất i khuất í
Anh dũng í hi í sinh i
Đấu tranh i cho hòa bình ì
Lũ giặc thù ì khiếp i kinh
Tổ quốc i quang i vinh i
Khắc ghi bao dáng hình ì
Những con người ì trung í trinh
Ngày đêm giữ đảo ì quê i mình ì
ì ì ì ì í í ì ì
Trổ 4
Ngày ì nay bao thế hệ í
Theo dấu chân i người đi trước í
Tiếp bước i cha i ông i
Quyết không i sờn i lòng ì
Luôn hướng về ì biển i Đông
Mưa nắng i hay bão giông i
Dạ sắt i chân ì đồng ì
Giữ chủ quyền ì non i sông
Bình minh tỏa ánh í dương ì hồng ì
ì ì ì ì í í ì ì
#karaokecheomotlonggiudaoquehuong #karaokecheomotlonggiudaoquehuonglandieuchinhphutonenam