Bên nhành hoang liêu
Dao Lam
0:00 / 0:00
Bên nhành hoang liêu
41 просмотр · 5 дней назад
Dao Lam
7 подписчиков
41 просмотр · 5 дней назад
Thơ: Dao Lam
Nhạc: Mộc Thiêng
_____
BÊN NHÀNH HOANG LIÊU
ta ra đầu bãi ngó dòng xuôi
hiu hắt lạnh tanh gió tháng mười
đôi tay vốc nắng chiều mòn mỏi
trời mông lung...rơi...giọt buồn...rơi!
mùa sắp về bên góc phố xưa
tiếng đông mơn mởn lạnh giao mùa
khăn thấm thời gian len tóc úa
người không về quạnh quẻ từng khuya
một thoáng phù du...lặng lẽ chờ
cúc tàn sương nguyệt phả chia phôi
áo bay mờ khuất trong mắt nhớ
đôi ngọn phù dung luống ngậm ngùi
bàng bạc mù sương trên lũng xa
khói ươm mùi... hương đọng hồn hoa
cả đồi sim tím buồn chi lạ!
vẫn dang tay ôm nỗi buồn...và...
ta dắt hoàng hôn đi quẩn quanh
khơi nguồn ân sũng thắp trăng lành
ta say bên khói đời hiu quạnh
ngọn gió phù vân...bay...mỏng tanh!
TA VỀ
THẮP ÁNH TRĂNG LÀNH
ĐÂU HAY!
TRĂNG CHẾT BÊN NHÀNH
HOANG LIÊU