Ngày Còn Đôi Mươi | Viral Tik Tok | Anh Bảy guitar
Nhạc Chill Đà Lạt
0:00 / 0:00
Ngày Còn Đôi Mươi | Viral Tik Tok | Anh Bảy guitar
313 просмотров · 5 дн. назад
Nhạc Chill Đà Lạt
7 подписчиков
313 просмотров · 5 дн. назад
Ngày Còn Đôi Mươi | Viral Tik Tok | Anh Bảy guitar
lời bài hát :
[Verse 1]
Sáng sớm ly trà đá, gói xôi năm nghìn
Ngồi bên vỉa hè nhìn dòng xe nối đuôi.
Chiếc xe đạp cũ, tiếng chuông leng keng
Đường xa mấy ngõ lòng vẫn thấy vui.
Chẳng có nhiều tiền, chẳng nghĩ xa xôi
Chỉ mong trời nắng ráo cho đời thảnh thơi.
Bữa cơm chiều muộn mì tôm nước sôi
Mà cười ha hả ngỡ vui nhất đời.
[Chorus]
Ngày còn đôi mươi, vô tư như gió trời bay
Chẳng lo ngày mai, cứ sống cho trọn hôm nay.
Đầu trần chân đất, lấm lem bụi đường
Nhìn đâu cũng thấy bao la tình thương.
Ngày còn đôi mươi, ngây ngô chưa biết buồn phiền
Chỉ mong nụ cười luôn nở trên môi hiền.
Thời gian đi mãi chẳng chịu dừng chân
Cho ta xin giữ tuổi xanh một lần.
[Verse 2]
Gác xép ban chiều gió thổi lao xao
Cầm cây đàn cũ bấm ba nốt rầu rầu.
Ước mơ khi ấy lớn tựa trời cao
Tưởng chừng giơ tay là với trọn vì sao.
Bạn bè dăm đứa tụ tập râm ran
Chia nhau điếu thuốc hay câu chuyện tàn.
Chẳng ai toan tính được mất hơn thua
Mưa rơi ướt áo xem như chuyện đùa.
[Chorus]
Ngày còn đôi mươi, vô tư như gió trời bay
Chẳng lo ngày mai, cứ sống cho trọn hôm nay.
Đầu trần chân đất, lấm lem bụi đường
Nhìn đâu cũng thấy bao la tình thương.
Ngày còn đôi mươi, ngây ngô chưa biết buồn phiền
Chỉ mong nụ cười luôn nở trên môi hiền.
Thời gian đi mãi chẳng chịu dừng chân
Cho ta xin giữ tuổi xanh một lần.
[Bridge]
Thèm một lần quay lại ngã tư xưa
Đứng dưới hiên nhà trú vội cơn mưa.
Chẳng mong giàu sang, chẳng cầu danh phận
Chỉ cần hồn nhiên như những ngày đầu.
[Chorus]
Ngày còn đôi mươi, vô tư như gió trời bay
Chẳng lo ngày mai, cứ sống cho trọn hôm nay.
Đầu trần chân đất, lấm lem bụi đường
Nhìn đâu cũng thấy bao la tình thương.
Ngày còn đôi mươi, ngây ngô chưa biết buồn phiền
Chỉ mong nụ cười luôn nở trên môi hiền.
Thời gian đi mãi chẳng chịu dừng chân
Cho ta xin giữ tuổi xanh một lần!
[Outro]
La la la la, la la la đời trôi...
Gửi lại năm tháng nụ cười đôi mươi.
Mai này tóc bạc, mắt có mờ đi
Vẫn nhớ ngày ấy... chẳng tiếc nuối điều chi.