LỜI CHƯA KỊP NÓI (Bolero)
Dzũng Đặng
0:00 / 0:00
LỜI CHƯA KỊP NÓI (Bolero)
88 просмотров · 8 дней назад
Dzũng Đặng
192 подписчика
88 просмотров · 8 дней назад
Lời Chưa Kịp Nói
Thơ: Dzũng Đặng
Hòa Âm: Suno AI
Ca Sĩ: AI
Sông đêm trải dưới trăng tà
Bóng ai thấp thoáng cuối xa chân trời
Vòng xe chở những đầy vơi
Mang bao thương nhớ một thời đã xa
Áo em dệt ánh trăng ngà
Cho cơn mộng cũ thoáng qua phận người
Hai tà theo gió lả lơi
Dưới vầng trăng biếc đơn côi cuối ngàn
Và đêm nay...
Tiếng gió còn ru mãi
Tên người trong miền ký ức...
Vòng xe quay...
Chậm như chiếc lá rơi
Mang theo lời yêu chưa nói...
Con đường cũ... ngủ ven sông
Trăng nghiêng mặt nước mênh mông sương mờ
Áo em phai giữa đôi bờ
Vòng xe lặng lẽ như chờ thiên thu
Rừng khuya giữ kín tên người
Mỗi đêm gió vẫn... vọng lời năm xưa
Bao điều muốn nói sao vừa
Thôi đành gửi lại trong mưa cuối ngàn
Và đêm nay...
Bóng ai còn trong gió
Như còn đây trong miền ký ức...
Em đi xa...
Khuất theo miền mưa trắng
Để ta ở lại... với lời chưa trao...
Có khi duyên chỉ ghé qua
Như cơn mưa hạ nhạt nhòa cuối sân
Có người đi giữa phù vân
Lời ru để lại còn ngân đêm dài
Tóc em buông sợi vắn dài
Lời chưa kịp nói, nhớ hoài ngàn năm...
Released 06.09.2026
Revised 06.12.2026