Bao giờ cho em quên. Ca khúc với giai điệu ballade nhẹ nhàng thổn thức...!
Tình ca-amateur
0:00 / 0:00
Bao giờ cho em quên. Ca khúc với giai điệu ballade nhẹ nhàng thổn thức...!
6 604 просмотра · 3 месяца назад
Tình ca-amateur
200 подписчиков
6 604 просмотра · 3 месяца назад
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh «Tình ca – amateur »
Đây là nơi chia sẻ những bản cover, sáng tác ngẫu hứng và những giai điệu nhẹ nhàng từ niềm đam mê âm nhạc.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!
Bao giờ cho em quên
Hỡi người có nhớ ngày tháng qua
Mênh mang tình ta trôi êm đềm
Chiều nay gió bay vào vùng nhớ
Nhớ thương tràn lời thơ
Tim em còn đợi chờ
Một câu yêu thương xưa
Những con đường cũ vẫn đây
Vết chân xưa còn in đầy
Em đi qua những chiều mưa dài
Mà lòng chưa hề phai
Bao giờ thôi ước mơ
Bao giờ thôi ngẩn ngơ
Bao giờ thôi ước mơ
Để em quên tên anh
Nhưng càng quên càng nhớ
Nhưng càng xa càng thương
Bàn tay năm ấy rất nhẹ nhàng
Dắt em qua những ngày gió sang
Mà nay khung trời sao hoang vắng
Mắt em đầy sương giăng
Một vùng mây xưa cũ
Làm tim em ngỡ ngàng
Những con đường cũ vẫn đây
Vết chân xưa còn in đầy
Em đi qua những chiều mưa dài
Mà lòng chưa hề phai
Bao giờ thôi ước mơ
Bao giờ thôi ngẩn ngơ
Bao giờ thôi ước mơ
Để em quên tên anh
Nhưng càng quên càng nhớ
Nhưng càng xa càng thương
Nếu mai tình cờ gặp lại nhau
Xin đừng hỏi em đau thế nào
Vì trong tim em còn nguyên tiếng gọi
Của một thời đã xa
Chỉ cần anh biết
Em đã từng yêu
Bao giờ thôi ước mơ
Bao giờ thôi ngẩn ngơ
Bao giờ thôi ước mơ
Để em quên tên anh
Nhưng càng quên càng nhớ
Nhưng càng xa càng thương
VT. @DebariaVicente 2026