Hẹn em
Nhớ vợ Bibi lắm !!!
0:00 / 0:00
Hẹn em
165 просмотров · 8 дн. назад
Nhớ vợ Bibi lắm !!!
3 подписчика
165 просмотров · 8 дн. назад
Hẹn Em
[Verse 1 - Intimate, warm male baritone]
Chiều nay hiên vắng mưa rơi
Anh ngồi nghe tiếng lá rời ngoài sân
Căn nhà còn dấu bước chân
Mà người thương đã nghìn trùng cách xa
Chiếc khăn em gấp hôm qua
Vẫn nằm yên đó, như là em thôi
Anh nhìn di ảnh em cười
Mà nghe nước mắt nghẹn lời trong tim
[Verse 2 - Gentle storytelling, restrained emotion]
Một đời em đã vì anh
Vì con, vì mái nhà tranh nghĩa tình
Bao nhiêu vất vả lặng thinh
Em đem giấu hết một mình vào đêm
Anh từng đi hết tháng ngày
Ngỡ đâu hạnh phúc vẫn đầy trong tay
Đến khi mây phủ trời này
Mới thương từng phút sum vầy bên nhau
[Chorus - Emotional, expressive but not over-sung]
Em ơi, anh nợ em lời cảm tạ
Nợ một đời thương trọn vẹn cho em
Nợ những tháng năm em thầm chịu đựng
Nợ bàn tay ấm đã giữ ấm đời anh
Giờ đây anh gọi tên em trong gió
Gọi giữa đêm dài, gọi cả chiêm bao
Nếu biết ngày mình xa nhau đến thế
Anh đã ôm em lâu hơn hôm nào
[Verse 3 - Soft, nostalgic, slightly breathy]
Có khi nghe gió qua thềm
Anh ngỡ em gọi tên mình phía sau
Có khi nhìn ánh trăng sầu
Lại thương mái tóc phai màu năm xưa
Bao năm chẳng nói cho vừa
Một câu cảm tạ, một mùa yêu thương
Giờ đây qua mỗi chặng đường
Anh mang hình bóng người thương trong lòng
[Bridge - Gradually building, heartfelt]
Em đi trước, anh ở lại
Mang theo lời hứa một đời chưa quên
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Tình anh vẫn giữ vẹn tròn như xưa
Khi nào hết nắng, hết mưa
Khi nào khép lại những mùa nhân gian
Xin cho qua hết trăm năm
Anh tìm đúng lối, em sang đón chờ
[Final Chorus - Fuller arrangement, deeply emotional]
Em ơi, nếu có một ngày gặp lại
Anh chẳng mong gì ngoài thấy em thôi
Không cần nhà rộng, không cần danh phận
Chỉ cần mình lại sánh bước chung đôi
Anh sẽ nắm tay em thật chặt
Bù những ngày em lặng lẽ hy sinh
Nếu trời cho một lần yêu nữa
Anh vẫn xin làm chồng của em
[Outro - Strip back to piano, tender and intimate]
Em cứ ngủ yên nơi miền mây trắng
Anh còn sống, còn nhớ, còn thương
Hẹn em nhé, sau trăm năm nữa...
Ta lại về chung một con đường.