DUYÊN NỢ MỘT ĐỜI
Nhạc Đạo & Đời Artificial intelligence (AI)
0:00 / 0:00
DUYÊN NỢ MỘT ĐỜI
410 просмотров · 3 нед. назад
Nhạc Đạo & Đời Artificial intelligence (AI)
30 подписчиков
410 просмотров · 3 нед. назад
Verse 1
Ngày mình gặp nhau giữa dòng đời xa lạ
Chẳng hẹn mà sao lại hóa thân quen
Một ánh mắt thôi, một nụ cười rất nhẹ
Mà từ hôm ấy, đời mình có thêm tên.
Rồi tháng năm qua, vui buồn cùng chia sẻ
Có những đêm dài nước mắt rơi trên vai
Em vẫn bên anh qua bao lần giông bão
Anh vẫn bên em, chẳng để em một mình.
Pre-Chorus
Đời người đâu dài, đâu dài bao nhiêu nữa
Tuổi xuân qua rồi như gió thoảng bên thềm
Ngoài kia có bao điều làm ta xao động
Nhưng cuối cuộc đời… chỉ muốn được bình yên.
Chorus
Mình gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ
Nợ một đời thương nhớ, nợ một đời chở che
Dẫu mai này tóc bạc, bàn tay không còn khỏe
Anh vẫn muốn bàn tay em nằm trong tay anh.
Mình yêu nhau là may, hiểu nhau là hạnh phúc
Cùng đi qua giông gió mới biết nghĩa vợ chồng
Nếu một ngày đời sống chẳng còn như mơ ước
Xin đừng buông tay nhau… khi vẫn còn yêu thương.
Verse 2
Có những lúc giận hờn vì câu nói vô tình
Có những lúc mỏi mệt chẳng muốn nhìn nhau
Nhưng sau những phút lòng mình nguôi cơn giận
Mới hiểu thương nhau đâu phải chuyện dễ dàng.
Ngoài kia người ta có thể trao lời mật ngọt
Có thể làm tim mình phút chốc xuyến xao
Nhưng ai sẽ ở bên khi cuộc đời nghiêng ngả
Ai lau giọt lệ khi mái tóc bạc màu?
Pre-Chorus 2
Đừng vì một phút yếu lòng mà đánh mất
Người đã cùng mình đi hết những tháng năm
Một người đã gom thanh xuân trao cho mình
Thì xin giữ lấy… bằng cả một tấm lòng.
Chorus
Mình gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ
Nợ một đời thương nhớ, nợ một đời chở che
Dẫu mai này tóc bạc, bàn tay không còn khỏe
Anh vẫn muốn bàn tay em nằm trong tay anh.
Mình yêu nhau là may, hiểu nhau là hạnh phúc
Cùng đi qua giông gió mới biết nghĩa vợ chồng
Nếu một ngày đời sống chẳng còn như mơ ước
Xin đừng buông tay nhau… khi vẫn còn yêu thương.
Bridge
Chén cơm đôi khi… chẳng còn thơm như trước
Một lời nói thôi… cũng có thể làm đau
Nhưng thương nhau rồi, xin mình đừng hơn thua nữa
Bởi cuối con đường… mình chỉ có nhau thôi.
Nếu được chọn lại giữa muôn người trên thế giới
Anh vẫn chọn em, người đã bước cùng anh
Dẫu ngày mai đời có đổi thay bao nhiêu nữa
Anh vẫn gọi tên em… người thương của đời anh.
Final Chorus
Mình gặp nhau là duyên, ở bên nhau là nợ
Đi hết một đời người mới hiểu chữ tình sâu
Mai này khi tóc trắng, khi mắt nhìn không rõ
Xin vẫn ngồi cạnh nhau… như thuở mới ban đầu.
**Mình yêu nhau là may, giữ nhau là hạnh phúc
Tha thứ cho nhau để bình yên đến cuối đời
Nếu có một điều anh nguyện cầu trong cuộc sống
Là được cùng em đi…
trọn một kiếp người thôi.
Outro
Duyên đưa ta đến…
Nợ giữ ta ở lại…
Còn nghĩa tình…
là bởi suốt đời mình…
vẫn thương nhau.