Nhớ người tri kỷ - Thơ Minh Giới, tiếng thơ Việt Hà
Minh Giới - Thơ
0:00 / 0:00
Nhớ người tri kỷ - Thơ Minh Giới, tiếng thơ Việt Hà
59 просмотров · 10 дней назад
Minh Giới - Thơ
27 подписчиков
59 просмотров · 10 дней назад
Cảm ơn CLB Thơ Nhạc Hội Họa
Cảm ơn CN Vivian Ngô và pcn Nguyễn Ngọc Khương cùng ê kíp thực hiện chương trình đã tặng cho tôi video này để làm kỷ niệm chia sẻ với bạn bè
Cảm ơn nghệ sĩ Việt Hà với giọng ngâm ngọt ngào đã thổi hồn chắp cánh cho những vần thơ lan tỏa vươn xa
Mời cả nhà yêu cùng thưởng thức
Tiếng thơ
Việt Hà
Với bài thơ
NHỚ NGƯỜI TRI KỶ
Tg Minh Giới
Nhớ đến Anh em lại vào trang
Tìm thơ để lại mang nối vần
Tình Thơ vẫn mãi trong ngần
Như vầng trăng tỏ ân cần sáng soi
Hỏi chị Hằng còn coi nhân thế
Sao ông trời nỡ để chia hai
Để cho nỗi nhớ đan cài
Cùng bao Kỷ niệm khắc hoài đáy tâm
Đây nỗi buồn mộng cầm dang dở
Đau nào hơn kẻ ở người đi
Quên sao tiếng nói thầm thì
Xa nhau đâu phải là vì phụ nhau
Thời gian có phai màu vạn vật
Nhưng tình yêu chân thật mãi còn
Nhớ Anh lòng dạ héo hon
Kiếp sau hỏi liệu có còn gặp nhau
Dù có phải chung câu lỗi hẹn
Cũng không hề phải thẹn trong tâm
Niềm thương nỗi nhớ âm thầm
Tình Thơ -tri kỷ -tri âm mãi còn
Người yên lòng trèo non vượt bể
Em mang sầu cất để một nơi
Bể dâu là lẽ ở đời
Tình Thơ Tình Bạn là lời khắc tâm
Thơ Minh Giới
Ảnh tg và ST