Góc Trời Chơi Vơi , JayRick Nguyễn, Audio musics,
JayRick Nguyễn Official
0:00 / 0:00
Góc Trời Chơi Vơi , JayRick Nguyễn, Audio musics,
15 просмотров · 9 дн. назад
JayRick Nguyễn Official
2 подписчика
15 просмотров · 9 дн. назад
Bài hát: Góc Trời Chơi Vơi
Sáng tác : JayRick Nguyễn
Trình bày : JayRick Nguyễn
Hoà âm & phối khí : JayRick Nguyễn
Bản Quyền thuộc JayRick Nguyễn
Mọi chi tiết xin liên hệ hoangduclongt@gmail.com
lyric bài hát
Verse 1
Gió lạnh lùng lùa qua khe cửa nhỏ
Bóng hình em nhạt nhòa giữa hư không
Lúc gia đình còn ngăn cấm đôi mình
Anh dặn lòng chấp nhận bao giông tố
Nhưng người lại chọn rời xa thế giới để lại anh lẻ loi nơi chốn này
Lời thề xưa chìm sâu vào dĩ vãng
Nỗi đau này biết tỏ cùng ai
Hay bước tiếp đi trên con đường vô tận
Bàn chân này bỗng chốc quá chơi vơi
Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi
Sao bây giờ chỉ còn anh thôi hỡi ơi...
Chorus
Không chơi vơi, với chỉ còn riêng anh mọi nơi
Tình yêu hỡi sao đành kết thúc trong lặng im
Người ở bên kia thế giới có còn nhớ đến anh không?
Sao mỗi đêm về nụ cười em vẫn mãi trong tim
Không chơi vơi, mình anh bước đi âm thầm
Tìm lại dư âm của những tháng ngày êm ấm
Hạnh phúc mong manh nay tan thành mây khói
Để lại mình anh giữa đêm dài đơn côi
Verse 2
Hồng đêm buông xuống khi em vừa say ngủ
Cũng là lúc anh chìm vào cõi mộng mơ
Ở nơi đó ta lại được gần nhau quá
Như chưa từng có cuộc chia ly bất ngờ
Em vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày ấy
Ánh hiên hòa sưởi ấm trái tim anh
Nhưng khi tỉnh giấc chỉ còn căn phòng vắng
Và nỗi nhớ em cồn cào buốt lạnh cơ hồ...
Nếu kiếp này ta chẳng thể chung đôi
Bước tiếp thì xin hẹn em ở một kiếp lai sinh nào khác
Nơi không còn những định kiến và ngăn cấm nữa
Chỉ còn hai ta cùng viết tiếp khúc tình ca hồng mà...
Outro
Hỡi người ơi... hay chăng...
Anh ở phía cuối chân trời xa...