Kim Cương Còn Lại
Phù Du
0:00 / 0:00
Kim Cương Còn Lại
9 просмотров · 2 нед. назад
Phù Du
10 подписчиков
9 просмотров · 2 нед. назад
-------------------BÀI LỜI HÁT---------------------
Bầu trời than vỡ mái nhà sụp đổ
Một miền bình yên chìm giữa hoang tàn
Lửa thiêu cháy hết những gì thân thuộc
Đây ta vào đêm giữa cõi mơ hoang
Ngoài nhìn lần cuối bờ xa khuất bóng
Thế giới bình yên chẳng còn nơi đâu
Có người dựng lên những bức tường đá
Bằng sắt bằng đau khép kín tâm hồn
Chôn vùi thương tích một mình chịu đựng
Giữa tro tàn lạnh ngắt chẳng còn ai
Không một bóng hình lọt qua khe cửa
Áo giấc nặng với lặng lẽ chìm sâu
Tường giăng bình yên nằm sâu phòng thủ
Nào hay trái tim chẳng giữ nổi bình yên
Nhưng lửa đâu chỉ thiêu tan tất cả
Tro tàn đôi khi làm đất hồi sinh
Khi những bức tường dần rơi xuống hết
Khói tan rồi ân phúc lặng chờ ta
Một miền dịu dàng nằm sâu sợ hãi
Một nhịp bình yên theo tiếng lửa rơi
Không còn chạy trốn không còn phòng thủ
Chỉ còn bình yên ở lại trong lòng
Những vết thương sâu rồi cũng thành tiếng hát
Nỗi buồn ngày nào hóa khúc ca êm
Nó trôi qua đêm như câu ru rất khẽ
Bắc một cây cầu qua những đau thương
Từ đá tan rồi những kim cương còn đó
Lấp lánh ánh trời từ chính những niềm đau
Lửa đã tàn...
Bình yên ở lại và ánh sáng
Thứ những ngày... Oh... Oh...