Vợ Khen Chồng 🔥 Vợ Là Cái Túi Ba Gang 🔥 Chuyện Cái Quỹ Đen - Album nhạc đồng dao cực hay
Karaoke Thời Đại и ещё 2
0:00 / 0:00
Vợ Khen Chồng 🔥 Vợ Là Cái Túi Ba Gang 🔥 Chuyện Cái Quỹ Đen - Album nhạc đồng dao cực hay
55 065 просмотров · 4 мес. назад
Karaoke Thời Đại и ещё 2
55 065 просмотров · 4 мес. назад
Album VỢ KHEN CHỒNG - VỢ LÀ CÁI TÚI BA GANG
► Sáng tác: Hoàng Bảo
► Ca sĩ : Hải Đăng AI
( Bài hát độc quyền của Hoàng Bảo đã được VCPMC bảo hộ , nghiêm cấm Cover bằng AI dưới mọi hình thức )
►Track list :
00:00:00 1. Vợ Khen Chồng
00:06:22 2. Vợ Là Cái Túi Ba Gang
00:11:31 3. Chuyện Cái Quỹ Đen
00:16:51 4. Lương Dạt Lại Trôi
00:22:22 5. Cố Gắng Đến Già
00:26:55 6. Đợi Ngày Vàng Lui
00:31:45 7. Khen Vợ Giảm Cân
00:37:08 8. Nắng Quá Trời Ơi
00:42:22 9. Về Đây Họp Lớp
00:47:47 10. Bỏ Phố Về Thôn
00:52:05 11. Xa Rồi Trường Xưa
00:57:03 12. Gánh Cha
01:00:56 13. Tháng Ngày Bên Cha
01:06:24 14. Quê Hương Là Mối Duyên Thề
01:11:05 15. Mong Mẹ Khoẻ Thêm
VỢ KHEN CHỒNG
Chồng tôi tốt bụng quá trời
Ăn xong lên ghế một đời ung dung
Rảnh đi ăn nhậu tiệc tùng
Về nhà lên mạng anh hùng phím luôn
Bên vợ con cảm thấy buồn
Bạn rủ câu cá là chuồn ngay thôi
Ở nhà nóng đổ mồ hôi
Bạn gọi đi nhậu là tôi đến liền
Vợ xin thì bảo hết tiền
Mà mua vé số mơ tiên vẫn còn
Bữa cơm vợ đợi mỏi mòn
Chồng vẫn chậm trễ còn lâu mới về.
Chồng tôi không phải vụng về
Mà đồ đạc hỏng cứ thuê thợ hoài
An tâm cứ gọi bên ngoài
Điện đóm nguy hiểm rất khoai em à
Thơ ca chồng chẳng mặn mà
Lại thích mấy cái chọi gà, bi a
Ra đường ngắm vợ người ta
Bảo duyên dáng thế nhà mình cũ hơn
Biết thế tôi chẳng thèm hờn
Để dồn có lúc cơn ghen lựa chừng
Nhìn chung tôi rất là mừng
Có chồng vui vẻ biết chừng mực thôi
Đi ra ngoài phố sánh đôi
Nhưng mà mắt liếc lạc trôi nơi nào
Chăm tôi da dẻ hồng hào
Nhìn xa cũng trẻ hơn bao cô nào
Gặp tôi anh vẫn biết chào
Đi đâu hỏi vợ chứ nào coi khinh
Tôi chỉ là một chiếc đinh
Chồng là cái nóc nhà mình oách ghê
Vợ con chưa phải ra đê
Là chồng biết nghĩ biết thề chăm lo
Ti vi mở rõ thật to
Mới nửa trận bóng ngáy khò vang vang
Sáng ra chẳng phải vội vàng
Đi làm đến muộn tháng lương bị trừ.
Thực ra không phải chồng hư
Anh rất tài giỏi bù trừ chút thôi
Hút thuốc cái miệng hơi hôi
Mà làm chăm chỉ kiếm đôi chỉ vàng
Đảm đương công việc họ hàng
Sống luôn thẳng thắn đàng hoàng vô tư
Vợ ho chẳng chút chần chừ
Hỏi han mua thuốc rất cừ đó thôi
Nên tôi chẳng dám chê bôi
Tiện đây tâm sự cho trôi cái buồn
Hôm nay trời lạnh , mưa tuôn
Chồng đi câu cá rồi buôn phương nào
Đành chịu chứ biết làm sao
Chả lẽ mua đất đào ao cạnh nhà
Ta đây biết phận đàn bà
Ở nhà cơm nước nuôi gà chăm cây
Ngày sang cuộc sống đủ đầy
Tối về vẫn thấy chồng đây được rồi.
#haidangai #volacaituibagang #vokhenchong