EM CHƯA MỞ THƠ ANH
David Duc Pham - musicdptho
0:00 / 0:00
EM CHƯA MỞ THƠ ANH
118 просмотров · 2 нед. назад
David Duc Pham - musicdptho
34 подписчика
118 просмотров · 2 нед. назад
EM CHƯA MỞ THƠ ANH
Anh mang thơ đến như lần trước
Em nhận trên tay chẳng mở liền
Anh đứng nhìn em chờ một chút
Em nhìn lại anh, mắt làm duyên
Bao lần thơ đến em xem vội
Đọc trước mặt anh hết mấy dòng
Hôm ấy cầm thơ em cứ giữ
Làm người thi sĩ bỗng chờ mong
Em chưa mở, có gì đâu nhỉ
Chỉ muốn nhìn anh đợi thế nào
Xem mắt người thơ còn sốt ruột
Hay vì trong đó có em sao
Anh lại tưởng lòng em đổi khác
Một tờ thơ nhỏ hóa xa xôi
Em chưa đọc vội, đâu không đọc
Chỉ muốn anh chờ một chút thôi
Anh đứng trước em hồn đâu mất
Chắc đem im lặng nghĩ thành buồn
Em không nói một lời hờ hững
Mà anh nghe lạnh cả chiều thương
Rồi anh mang nỗi buồn về viết
Thành chuyện tình anh bị phụ rồi
Ngày sau em đọc, em cười hỏi
“Ai phụ tình anh, hỡi người ơi?”
Nếu chẳng muốn thơ, em chẳng nhận
Nếu không muốn biết, chẳng nhìn anh
Em chỉ để người chờ một chút
Ai ngờ một chút hóa mong manh
Thôi nhé, đưa đây, em sẽ đọc
Nhưng cho em ngắm mắt anh chờ
Biết đâu trong những dòng anh viết
Lại có tên em đứng giữa thơ
Em chưa mở, chẳng vì thay đổi
Cũng chẳng vì em đã lạnh lùng
Chỉ muốn xem người làm thơ ấy
Có vì em nhớ đến vô cùng.
dptho
Fountain Valley 09/30/2026