NINH BÌNH ĐẤT QUÊ HÙNG THIÊNG
Nhạc Mr K+
0:00 / 0:00
NINH BÌNH ĐẤT QUÊ HÙNG THIÊNG
42 просмотра · 13 дней назад
Nhạc Mr K+
44 подписчика
42 просмотра · 13 дней назад
Cảm ơn Quý vị đã nghe bài hát này. Chúc Quý vị nghe nhạc vui vẻ và sức khoẻ!
Mọi sự ủng hộ (Like, Share, Comment) của bạn là động lực lớn nhất để Mr K+ tiếp tục sáng tác.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
© Bản quyền video và âm nhạc thuộc về Nhạc Mr K+
© Copyright by Nhạc Mr K+ ☞ Do not Reup.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Song: NINH BÌNH ĐẤT QUÊ HÙNG THIÊNG
lyricis by Mr K
Verse 1
Ninh Bình ơi ! miền quê tôi lớn lên từ câu hát mẹ ru,
Dòng Sông Đáy lặng lẽ trôi ôm cánh đồng mùa lúa chín.
Sớm mai sương phủ Tam Cốc, thuyền ai lướt giữa dòng Ngô Đồng,
Núi non soi bóng Bích Động, đẹp như bức họa giữa trời.
Tiếng chim gọi mùa trên đồng,
Gió đưa hương lúa mênh mông.
Bao tuổi thơ theo cánh diều bay,
Theo tiếng sáo gọi chiều đầu làng.
Pre-Chorus
Ai đi xa còn nhớ không,
Mái nhà tranh, bờ tre cong.
Một miền quê giữ bao thương nhớ,
Giữ cả cuộc đời trong tiếng gọi quê hương.
Chorus
Ninh Bình quê tôi Tràng An non nước hữu tình,
Núi ôm sông, mây ôm trời, Bãi Đính đây uy nghi đại tự.
Hoa Lư còn vang hồn nước,
Đinh – Lê dựng nghiệp non sông.
Người quê tôi mang tình đất mẹ,
Đi muôn nơi vẫn nhớ cội nguồn.
Ơi quê hương Ninh Bình,
Đẹp như câu hát Xẩm ân tình.
Tiếng đàn nhị ngân lên da diết,
Chạm vào tim người con xa quê.
Verse 2
Cúc Phương xanh ngàn năm tuổi,
Rừng già kể chuyện đất trời.
Voọc voọc mông trắng chuyền vách núi,
Lá hát cùng gió ngàn khơi.
Kim Sơn nghe sóng biển đục,
Bãi bồi ôm lấy phù sa.
Làng chiếu cói thơm mùi nắng mới,
Bàn tay người dệt giấc mơ quê nhà.
Nhà thờ đá Phát Diệm ngân chuông,
Giữa chiều quê bình yên.
Tiếng kinh hòa cùng tiếng gió,
Như lời đất mẹ dịu hiền.
Bridge
Nếu mai này đời đưa con đi thật xa,
Qua bao phố lớn, qua bao miền đất lạ.
Con vẫn mang theo màu hoa lau bến vắng,
Mang theo mùi rơm mới sau mùa gặt vàng.
Mang theo tiếng Xẩm giữa phiên chợ cũ,
Tiếng mẹ cười, tiếng cha gọi cuối thôn.
Quê hương chẳng chỉ là nơi mình sinh ra,
Mà là nơi trái tim luôn muốn quay về.
Final Chorus
Ninh Bình quê tôi đất thiêng ngàn năm lịch sử,
Tam Cốc, Tràng An đẹp như giấc mơ trong con.
Hoa Lư giữ hồn dân tộc,
Cúc Phương giữ màu thời gian.
Kim Sơn gọi mùa biển mới,
Chiếu cói dệt tình quê hương.
Dẫu mai này đi khắp bốn phương,
Con vẫn là người con Ninh Bình.
Xin hát mãi câu dân ca đương đại,
Để quê mình vang mãi trong tim.
Outro
Ninh Bình ơi...
Mây còn bay trên đỉnh núi.
Ninh Bình ơi...
Lúa còn thơm giữa đồng xanh.
Một đời người đi muôn ngả,
Một đời lòng vẫn hướng quê mình...
Ninh Bình...
Miền quê giữ hồn tôi.