TRẢ TÔI VỀ (karaoke)
Thơ Tha Nguyên
0:00 / 0:00
TRẢ TÔI VỀ (karaoke)
173 просмотра · 13 дней назад
Thơ Tha Nguyên
22 подписчика
173 просмотра · 13 дней назад
TRẢ TÔI VỀ
Giấc hương quan, giờ đây thành sự thật,
Mười lăm năm, dằn vật nỗi cô đơn,
Vùng lạnh giá, thấm vào thân đau đớn,
Mà giòng đời, ta trải khác chi hơn.
*
Xuân về trễ, đi tìm bông cỏ dại,
Tuyết chưa tan, còn nuối tiếc thời gian.
Hè cắm lều, câu cá sống lang thang,
Hái trái cây, rải rác chốn rừng hoang.
Thu buồn sang, lá vàng rơi lác đác,
Báo cho ai, tuổi tác lại ra đi.
Đông khắc nghiệt, vội nhắc người phiêu bạt,
Bão tuyết hoài, gió tạt buốt tim gan.
*
Trả tôi về, quê mẹ đất cha xưa,
Sưởi ấm lại, bao êm đềm lạc mất,
Sống bình thường, Đấng Tạo hóa đã ban,
Không gian hỡi, chuyển ta về nguyên quán.
Tha Nguyên,Montréal 21/8/2002.