Suno phổ nhạc từ bài thơ --- Lặng lẻ nơi này
Long Tran
0:00 / 0:00
Suno phổ nhạc từ bài thơ --- Lặng lẻ nơi này
151 просмотр · 2 недели назад
Long Tran
11 подписчиков
151 просмотр · 2 недели назад
Suno phổ nhạc từ bài thơ --- Lặng lẻ nơi này
Những bài thơ buồn @LongTran-o4k -- @LongTran-zs7tq
Lặng lẽ nơi này
Ngồi nghe mưa qua
Bên cạnh chiếc ghế
Nay đã trống không
Ngày đi chậm lại
Trong căn phòng trống
Anh giữ từng vệt nhớ
Lần đầu nói yêu em
Lặng lẻ nơi này nhớ đến em
Đi qua ngày tháng chẳng êm đềm
Trái tim khắt khoải mãi vương vấn
(Trái tim khắt khoải)
Lặng lẻ nơi này nhớ đến em
Nghe tim than thở lời nhung nhớ
Mà môi anh chẳng gọi được thành lời
(Gọi thầm tên em)
Bàn tay còn vẫn chưa quen
Khoảng trống em còn để lại
Tách cà phê đã nguội
Nổi nhớ vẫn chưa tan
Anh đi qua từng nơi hẹn củ
Mà ngỡ lòng gặp lại người xưa
Mỗi bước chân hình như lạc mất
Một nửa mùa, đang nhẹ bước sang
Đường đời nhiều lối rẽ
Đường tình vạn lối sầu
Cuộc tình nào không đau
Yêu rồi biết làm sao
Khi tình vẩy tay chào
Một nửa thì lao đao
Một nửa thì rơi vào
Khoảng không đầy nhung nhớ
Lặng lẻ nơi này nhớ đến em
Đi qua ngày tháng chẳng êm đềm
Trái tim khắt khoải mãi vương vấn
(Trái tim khắt khoải)
Lặng lẻ nơi này nhớ đến em
Nghe tim than thở lời nhung nhớ
Mà môi anh chẳng gọi được thành lời
(Gọi thầm tên em)
Nếu em vô tình nhớ lại
Một chút gì trước lúc chia tay
Chỉ mong có một lần
Em nghỉ đến
Cho nỗi buồn này
Không quá lẻ lôi
Dẫu tình mình đã phôi phai
Anh nghe gió chạm qua sân
Như tay chạm khẻ lần đầu nói yêu
Để rồi ngày cũ khép sâu
Chỉ còn tên gọi cho nhau nổi buồn
Chúc em nơi ấy bình yên
Tình em còn lại cánh thuyền trong đêm
Lặng lẻ nơi này nhớ đến em
Đi qua ngày tháng chẳng êm đềm.
Xin chút nắng vàng ghé qua đây
(Cho trái tim thôi khắt khoải)
Sưởi ấm căn phòng vắng bóng ai
Cho nhau nhung nhớ thôi lắng lại
Dẩu trong tim vẫn gọi mãi tên em
(Gọi mãi tên em)