VỀ VỚI HUẾ, EM VỀ ĐI EM NHÉ. Thơ-Nhạc: Miên Hanh.
MienHanh
0:00 / 0:00
VỀ VỚI HUẾ, EM VỀ ĐI EM NHÉ. Thơ-Nhạc: Miên Hanh.
273 просмотра · 4 дня назад
MienHanh
543 подписчика
273 просмотра · 4 дня назад
==============
(Genre: Vietnamese acoustic folk ballad, nostalgic poetic music of 1970s Hue and Saigon style)
==============
VỀ VỚI HUẾ, EM VỀ ĐI EM NHÉ ..
Về với Huế về chiều nay em nhé
Huế của em nào lẽ Huế riêng anh
Về thăm lại vành nón nghiêng trong gió
E ấp vần thơ suối tóc thề
Về với Huế đỉnh Ngự mù sương giăng
Dốc Nam Giao mưa quấn bước chân người
Chiều nghiêng xuống giữa lòng ai ngồi đợi
Vọng Cảnh một thời gởi lại nơi đây
Sắc tím Huế em quên giữa đời thường
Anh gom nhặt cho tròn nỗi vấn vương
Cau thôn Vĩ ru hồn ai lữ thứ
Một thoáng say tình nhớ để rồi quên
Về với Huế với dòng Hương tha thiết
Dịu dàng trôi theo sóng nước Mái Nhì
Cầu Trường Tiền nhớ ai mà thủ thỉ
Dáng em về nhẹ tựa cánh mây bay
Hỡi gót hài hỡi bao điều thầm lặng
Ơi lối chờ dưới hàng phượng ngày xưa
Lòng hỏi lòng hỡi tiếng ai "dạ thưa":
"Em chưa biết anh hoài hỏi chi vậy"
Về với Huế em về đi em nhé
Để thu mơ không lẻ giấc mơ xa
Để nỗi nhớ thôi dầm mưa trôi mãi
Và tim này có chốn tựa bình yên
Nhớ hoài ơi góc Cõi Nội đường quen
Nhịp thở thời gian đọng trên rêu phong
Tiếng chuông Linh Mụ ngân vào cõi mộng
Đón em về xoa dịu vết hoài mong
Về với Huế về bây giờ em nhé
Trái tim cô lẽ có chốn đi qua
Gửi hết hồn anh vào miền xa nhớ
Huế riêng em... đâu lẽ, Huế riêng anh ..
Miên Hanh; 27.9.2026.
--------------
(Phiên bản thử nghiệm: Không dùng từ ngữ Huế).
.