Đò Xưa Bến Cũ.
Hoàng Đình Diên (Music Channel).
0:00 / 0:00
Đò Xưa Bến Cũ.
144 просмотра · 6 дней назад
Hoàng Đình Diên (Music Channel).
174 подписчика
144 просмотра · 6 дней назад
Đò Xưa Bến Cũ. Song Lyrics
Chiều Hậu Giang con nước lững lờ trôi
Bến đò xưa còn nghe câu hò cũ
Em tóc dài nghiêng vành nón lá che
Cùng anh về qua mấy nhịp cầu tre
Mùa bông điên điển vàng trên vai vắng
Tiếng sáo ai ru gió thoảng bờ đê
Hai đứa mình từng mơ ngày chung lối
Ngỡ trọn đời chẳng cách biệt chia đôi
Nào ngờ đâu phận nghèo không môn đối
Nhà em sang còn anh thì tay trắng
Lời mẹ cha như bức tường ngăn lối
Ép duyên tình theo chuyến rước sang sông
Ngày áo cưới em cúi đầu lặng lẽ
Con đò buồn neo mãi dưới mái rơm
Anh đứng nhìn mà tim như đứt đoạn
Nghe tiếng chèo khua vỡ mặn tình suông
Đò xưa bến cũ còn chờ ai nữa
Mênh mông buồn còn nhớ bóng người thương
Em theo chồng về miền xa xứ lạ
Có khi nào nghe nhức nhối cố hương
Có khi nào giữa đêm dài thao thức
Em nhớ người năm cũ dưới trăng non
Nhớ câu hẹn bên dòng sông Hậu ấy
Thương một người mà chẳng được vuông tròn
Nơi xứ lạ em làm dâu bên ấy
Bếp lửa chiều nghe khói cay mắt môi
Mỗi mùa nước làm lòng thêm da diết
Nhớ tiếng ghe về gọi bến quê tôi
Nhớ hàng dừa soi bóng con kênh nhỏ
Nhớ chợ quê đông buổi sớm tinh mơ
Nhớ ánh mắt người thương ngày tiễn biệt
Cả cuộc đời chưa xóa nổi trong mơ
Đò xưa bến cũ nay còn nguyên đó
Chỉ tình mình theo sóng nước chia hai
Dẫu không được nên duyên cùng năm tháng
Xin giữ nhau trong ký ức không phai
Mai nếu có về thăm bến cũ
Xin đừng buồn trách phận đã an bài
Em vẫn nhớ mối tình đầu năm ấy
Như dòng Hậu Giang chảy mãi chẳng nguôi
Chiều Hậu Giang con nước còn xuôi chảy
Bến đò xưa vẫn đợi khách ngang qua
Chỉ có chuyện tình đầu nơi sông nước
Lỡ một lần thương nhớ đến trọn đời