MỘT SÁNG ĐẦY MƠ MỘNG (Thơ Mạc Trần Lan); [*ilovesong.ai]_Phổ nhạc Rumba
Thơ Mạc Trần Lan
0:00 / 0:00
MỘT SÁNG ĐẦY MƠ MỘNG (Thơ Mạc Trần Lan); [*ilovesong.ai]_Phổ nhạc Rumba
24 просмотра · 9 дней назад
Thơ Mạc Trần Lan
71 подписчик
24 просмотра · 9 дней назад
MỘT SÁNG ĐẦY MƠ MỘNG
(Thơ Mạc Trần Lan)
*ilovesong.ai_Phổ nhạc Rumba
Sáng nay mờ ảo một màn sương,
Thành phố còn im giấc mộng thường.
Anh bước ra xe, lòng vội vã,
Chỉ vì cơm áo – lẫn yêu thương.
Sáng nay, những sáng không còn nắng,
Hạt nước bay bay giữa trời mù.
Đường xa mấy đoạn leo đồi, dốc,
Một thoáng hương tình trong gió thu.
Anh biết tình ta xuân vừa chớm,
Như trời Nam, Bắc mãi vẩn vơ.
Như hoa màu tím ươm sắc nhớ,
Là để làm duyên với cuộc đời.
Em ạ, nói đi rồi nói lại,
Chữ tình dan díu để thương nhau.
Người đi chưa hẳn không còn nhớ,
Kẻ ở chắc gì đã buồn lâu...
Sáng nay một sáng đầy mơ mộng,
Gom hết cho đầy một trang thơ.
Đây sắc hoa vàng, xanh, tím, đỏ,
Ướp sẵn tình anh giữa đường tơ.
Tracy, CA
11/03/2000