Thuyền Hoa Không Bến by Poco Lopi (Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử)
Poco Lopi Music
0:00 / 0:00
Thuyền Hoa Không Bến by Poco Lopi (Tưởng nhớ Hàn Mặc Tử)
459 просмотров · 2 недели назад
Poco Lopi Music
811 подписчиков
459 просмотров · 2 недели назад
Đêm nay trăng rớt đầu thuyền
Một ngọn đèn trắng soi nghiêng bóng người
Áo xưa bạc giữa cuộc đời
Mà sao đôi mắt vẫn ngời nhớ thương
Ta về từ cõi vô thường
Mang theo một chữ yêu thương chưa tròn
Gương mặt chẳng còn như xưa
Mà trong tim vẫn một người chẳng quên
Có người từng đứng bên sông
Có người từng đợi một dòng thư trao
Một câu chưa kịp nói nào
Mà thành nỗi nhớ bạc màu tháng năm
Một câu...
chưa kịp nói...
Thuyền hoa không bến...
người thương không về
Áo hoa chưa mặc...
mà lời thề đã xa
Đã xa...
đã xa...
Một câu yêu cũ...
trôi theo dòng đời
Một người ở lại...
một người xa xôi
Xa xôi...
Người đã chết rồi...
mà tình chưa chết
Người đã đi rồi...
mà nhớ còn đây
Thuyền hoa không bến...
Người thương không về...
Trăng còn soi nước...
mà người còn đâu?
Ta đi qua những mùa mưa
Đi qua năm tháng vẫn chưa quên người
Một bàn tay chẳng kịp cầm
Một bờ môi chẳng một lần gọi tên
Đời người ngắn tựa làn hương
Vừa nghe hơi ấm đã vương chia lìa
Đến khi khép mắt lìa đời
Mới hay một chữ yêu người còn đau
Nếu ngày ấy còn được sống
Ta xin trở lại bến sông năm nào
Xin mang một chiếc áo hoa
Đưa người qua hết những mùa cô đơn
Một mùa...
một đời...
Nhưng đời ngắn quá em ơi
Một câu yêu cuối cũng rơi giữa dòng
Ta đi mang cả nhớ mong
Để người ở lại... chờ trong vô vọng
Thuyền hoa không bến...
người thương không về
Áo hoa chưa mặc...
mà lời thề đã xa
Đã xa...
đã xa...
Một đời thương nhớ...
một đời cách ngăn
Hai bóng hình cũ...
vẫn nằm trong tim
Trong tim...
còn đây...
Ta đã chết rồi...
sao tình còn sống?
Ta đã xa rồi...
sao nhớ còn đây?
Đêm nay...
ta đứng đầu thuyền...
Ngọn đèn này...
vẫn soi mặt ta...
Một gương mặt...
đã thuộc về bóng tối...
Nhưng em...
vẫn nhận ra...
Ta sợ một điều...
không phải bệnh đau...
Mà là...
Một đời yêu...
chưa kịp nói...
Chưa kịp nói...
Một đời thương...
chưa kịp trao...
Chưa kịp trao...
Ta chưa từng...
mặc áo hoa cho người...
Áo hoa...
Ta chưa từng...
đưa người về bên bến...
Bên bến...
Nếu một ngày...
em nghe tiếng gọi...
Em nghe...
Đừng sợ...
đó chỉ là một người
đã chết...
vẫn còn thương...
Những lời chưa nói...
cứ gọi tên nhau...
qua từng đêm trắng...
Ta đã chết...
Nhưng tình còn đó...
Ta đã đi...
Mà tình chưa đi...
Thuyền cứ trôi...
trôi mãi...
mang theo một đời tiếc nuối...