Buông Sao Đành Buông by Poco Lopi (Đi đám tang về tôi viết bài này)
Poco Lopi Music
0:00 / 0:00
Buông Sao Đành Buông by Poco Lopi (Đi đám tang về tôi viết bài này)
194 просмотра · 11 дней назад
Poco Lopi Music
812 подписчиков
194 просмотра · 11 дней назад
Ta nhìn thân xác nằm im nơi ấy
Mà ngỡ người nào chẳng phải là ta
Đôi mắt khép rồi, môi không còn nói
Một kiếp phù sinh bỗng hóa sương nhòa
Kia mẹ già còn trông ta trước ngõ
Kia người thương còn giữ một lời thề
Bao nhiêu dự định ngày mai chưa tới
Sao đã đến giờ phải bước chân đi?
Hắc Bạch Vô Thường đứng chờ phía trước
Một trắng, một đen, lặng lẽ không lời
Ta muốn gọi mà môi không thể động
Muốn níu nhân gian, níu chẳng được rồi...
Cho ta ở lại một lần thôi
Ta còn bao điều chưa kịp nói
Còn cha, còn mẹ, còn người đợi
Còn những yêu thương chưa thành lời
Cho ta ở lại giữa nhân gian
Dẫu biết đời người như mây tan
Ta chưa muốn đi, lòng chưa đành đoạn
Buông cả cuộc đời... sao dễ dàng buông?
Ta còn lưu luyến ánh trăng khuya
Còn con đường cũ những chiều mưa
Còn bao giấc mộng chưa thành sự thật
Sao đã bắt ta... từ biệt ngày xưa?
Ta tiếc bữa cơm nhà chiều hôm ấy
Chưa kịp quay về ngồi cạnh mẹ cha
Tiếc những giận hờn chưa lời xin lỗi
Tiếc một vòng tay đã cách rất xa
Ta tiếc tháng năm chạy theo danh lợi
Mải miết hơn thua, quên mất chính mình
Đến lúc ngoảnh đầu mới hay tất cả
Chẳng thể mang theo khi bóng chiều tàn
Người ơi, nếu biết ngày mai xa cách
Xin hãy thương nhau khi vẫn còn gần
Đừng đợi mất rồi mới tìm ký ức
Đừng để yêu thương hóa tiếng ăn năn...
Cho ta ở lại một lần thôi
Ta còn bao điều chưa kịp nói
Còn cha, còn mẹ, còn người đợi
Còn những yêu thương chưa thành lời
Cho ta ở lại giữa nhân gian
Dẫu biết đời người như mây tan
Ta chưa muốn đi, lòng chưa đành đoạn
Buông cả cuộc đời... sao dễ dàng buông?
Nếu phải bước qua miền xa thẳm
Xin cho ta ngoảnh lại một lần
Nhìn nơi ta sống, người ta thương mến
Nhìn những tháng ngày đã hóa xa xăm
Ta biết chuyến đi không ai tránh khỏi
Biết níu bao nhiêu cũng chẳng thể nào
Chỉ là lòng người khi rời cõi tạm
Vẫn thương cuộc đời... thương đến nghẹn ngào...